Bà mẹ trẻ bàng hoảng kể về giây phút phát hiện con ngừng thở chỉ vì mẹ trót ngủ quên

Minh Phương |

Vô tình ngủ quên sau khi ôm con về giường của mình để ru bé ngủ, bà mẹ này như chết lặng khi nhận thấy con trai đã ngừng thở từ lúc nào.

Bà mẹ 23 tuổi Lauren Jordan, sống tại Crowborough, East Sussex, Anh và chồng cô – anh Kieran Jones, 22 tuổi vừa trải qua nỗi đau tột cùng khi mất đi cậu con trai bé bỏng. Lauren bủn rủn kể lại trước khi bi kịch ập đến, cô đã bế bé Harrison ra khỏi nôi và đặt lên giường để ru cậu bé ngủ.

Cô định bụng rằng sẽ đặt con trở lại nôi khi Harrison ngủ say. Thế nhưng sau một ngày bận rộn và mệt mỏi, Lauren đã thiếp đi khi nào chẳng hay biết. Lúc này cậu bé Harrison đang nằm giữa bố và mẹ.

Vài giờ sau đó, bà mẹ choàng tỉnh và bàng hoàng nhận ra rằng con trai mình vẫn nằm sau lưng bố, nhưng bé đã ngừng thở.

Nói về sự ra đi đột ngột của con, cô Lauren cho biết: “Tôi nhận ra con đã ngừng thở, cơ thể không ấm nhưng cũng không lạnh. Lúc ấy tôi chỉ biết hét lên “Không, không…” và vội vàng gọi chồng tôi thức dậy”.

Bà mẹ trẻ bàng hoảng kể về giây phút phát hiện con ngừng thở chỉ vì mẹ trót ngủ quên - Ảnh 1.

Nụ cười vô cùng đáng yêu của cậu bé xấu số Harrison.

Vào tối hôm ấy (ngày 3/7), Lauren cho biết cô đã cho con ăn 2 bình sữa, 1 lần vào chập tối và lần thứ 2 là khoảng 22h30. Nhưng cậu bé vẫn không ngừng quấy khóc, vì vậy trong lúc đang xem tivi tại phòng ngủ, hai vợ chồng quyết định đặt con nằm giữa và vỗ về để ru bé ngủ.

Chia sẻ trên tờ Kent Live, cô Lauren kể lại: “Tôi thức dậy vào khoảng 4h đến 4h20 sáng và liền đưa mắt về phía chiếc nôi. Tôi đinh ninh rằng sau khi tôi thiếp đi, chồng tôi đã đặt con trai trở lại nôi. Nhưng không, thằng bé vẫn đang nằm bên giữa hai chúng tôi”.

Hai vợ chồng cô đã nỗ lực đấu tranh giành lại sự sống cho đứa con bằng các biện pháp hô hấp nhân tạo suốt 15 phút trước khi nhân viên y tế đến. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều thất bại, cậu bé được thông báo tử vong tại bệnh viện Tunbridge Wells rạng sáng ngày 4 tháng 7.

Bà mẹ trẻ bàng hoảng kể về giây phút phát hiện con ngừng thở chỉ vì mẹ trót ngủ quên - Ảnh 2.

Đám tang đầy đau xót của cậu bé.

Theo chứng cứ thu thập được, kết luận điều tra cuối cùng cho thấy cái chết của con trai Lauren là một tai nạn. Bác sĩ, nhà nghiên cứu bệnh học Mudher Al-Adrani giải thích nguyên nhân tử vong của Harrisons có thể là do Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng nghi ngờ rằng cậu bé bị ngạt thở khi nằm giữa, thân nhiệt của bố mẹ khiến nhiệt độ cơ thể của bé tăng cao. Những lý do như vậy có khả năng dẫn đến cái chết của trẻ nhỏ.

Bà mẹ trẻ bàng hoảng kể về giây phút phát hiện con ngừng thở chỉ vì mẹ trót ngủ quên - Ảnh 3.

Harrison chào đời trong niềm hạnh phúc của các thành viên gia đình.

Sự ra đi đột ngột của cậu bé Harrison là một lời cảnh tỉnh cho các phụ huynh có thói quen để trẻ sơ sinh ngủ chung giường. Bà mẹ Lauren cũng lên tiếng kêu gọi bố mẹ cần cho con ngủ trong nôi riêng để đảm bảo an toàn cho các con. Lauren trải lòng:

“Chúng tôi thực sự không chủ định để con ngủ chung giường, nhưng vì quá mệt mỏi mà tôi thiếp đi và bị kịch ấp đến. Giờ chúng ta cần phải lên tiếng để ngăn chặn điều khủng khiếp này không tái diễn đối với một gia đình nào khác”.

Trường hợp tương tự từng xảy ra, bà mẹ Amanda Saucedo 30 tuổi, đến từ Úc vô cùng bàng hoàng và ám ảnh vì sự ra đi đột ngột của con trai 30 ngày tuổi sau 1 đêm ngủ chung với mẹ.

Hay một trường hợp khác là cái chết của em bé 2 tháng tuổi người Nhật có tên Mariko, nguyên nhân cũng do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh khi ngủ cùng bố mẹ.

Hội chứng đột tử trẻ sơ sinh (SIDS) là tình trạng trẻ khỏe mạnh nhưng đột ngột tử vong và không có nguyên nhân rõ ràng.

- SIDS xảy ra nhiều ở trẻ từ 2-4 tháng tuổi.

- SIDS thường gặp ở bé trai hơn là bé gái.

- SIDS xảy ra chủ yếu vào mùa đông và có xu hướng tăng trong những tháng lạnh đặc biệt.

- Trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân và trẻ sơ sinh thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá có nguy cơ đột tử cao hơn.

- Trẻ sinh đôi có nguy cơ mắc SIDS cao gấp đôi.

Để giảm nguy cơ SIDS cho trẻ sơ sinh cha mẹ cần lưu ý những việc sau:

1. Đặt trẻ sơ sinh vào môi trường ngủ an toàn, nằm trong nôi, cũi hoặc giường riêng nhưng ngay sát cạnh giường của người chăm sóc trong 6 đến 12 tháng đầu đời.

2. Đảm bảo em bé nằm ngửa khi ngủ.

3. Sử dụng nệm vững chắc và tránh nệm mềm và các loại khăn xung quanh nơi bé ngủ.

4. Cất gọn những đồ chơi mềm ra khỏi cũi bé ngủ.

Nguồn: Mirror, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại