Ấu dâm đáng sợ, nhưng hãy sợ theo cách có hiểu biết

Bảo Nam |

Cả xã hội đang cùng nhau gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh lẫn nhau trước tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em. Tuy nhiên, hồi chuông ấy vô tình lại khiến nhiều người trở nên sợ hãi một cách thái quá.

Xâm hại trẻ em đang trở thành chủ đề được bàn luận từ bàn trà đá cho tới quán café và tôi cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Nhưng thứ tôi được nghe từ nhiều bạn bè lại là sự sợ hãi, trốn tránh.

Chị bạn tôi vừa cho cô con gái 9 tuổi nghỉ học lớp yoga mà cô bé đã theo suốt 3 năm qua, vì người hướng dẫn lại là nam giới.

Cũng ở chính lớp yoga đó, một bé gái 7 tuổi bỗng dưng hét toáng lên khi thầy giáo giúp cô bé chỉnh động tác hông. Một sự va chạm cơ thể rất đỗi bình thường, diễn ra trong bất kỳ buổi học nào, nay bỗng dưng lại trở thành nguy cơ xâm hại.

Một anh bạn khác của tôi quyết định sẽ không cho cậu con trai 10 tuổi đi học bơi vào mùa Hè tới. Anh quyết định sẽ tự dạy con mình.

Anh cho rằng bể bơi giờ đây trở thành một nơi vô cùng nhạy cảm, có thể dẫn tới những nguy cơ bị xâm hại, dù mới cách đây hơn 1 tháng, anh quả quyết rằng "cho đi bơi bây giờ là lành nhất".

Và liệu còn bao nhiêu ông bố, bà mẹ khác đang kéo con mình về nhà, xây tường bảo vệ chúng thay vì dạy chúng những lý thuyết cơ bản về loại tội phạm này. "Trẻ con thì biết cái gì, cứ ở nhà cho yên tâm", anh bạn tôi quả quyết.

Ấu dâm đáng sợ, nhưng hãy sợ theo cách có hiểu biết - Ảnh 1.

Chúng ta đang đề phòng một cách thái quá về ấu dâm?

Đối với tôi, đó là một trong những suy nghĩ vô cùng sai lầm. Bảo vệ quá mức có thể khiến tuổi thơ của một đứa trẻ bị xóa trắng, kỹ năng sống không có và luôn tỏ ra sợ hãi với xã hội.

Rồi tôi chợt nhận ra, đây là một trong những tác dụng phụ của độ lan tỏa khủng khiếp mà mạng xã hội tạo ra vài ngày qua.

Xâm hại trẻ em, tôi tin rằng đối với nhiều bậc phụ huynh, khái niệm này chưa thật sự phổ biến cho đến khi liên tục trong thời gian gần đây, cộng đồng mạng thay nhau chia sẻ, lên án những vụ xâm hại nổi cộm.

Nhưng không có nghĩa là sự ào ạt như vỡ đập ấy không kéo những điều tréo ngoe tới với đông đảo người dân.

Được tiếp nhận một khối thông tin khổng lồ về những vụ ấu dâm, những lời lên án đanh thép, những bài tâm sự đẫm nước mắt khiến không ít người cảm thấy run sợ.

Cứ mỗi một vụ xâm hại được phanh phui, người ta lại phải nghe những lời khai đau đớn thế này: "Đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại cháu A, cháu B, nhưng không bị phát giác".

Thông tin đó khiến nhiều bậc phụ huynh rùng mình. Họ hoang mang không rõ là con cái mình liệu đã từng trở thành nạn nhân của một vụ xâm hại hay chưa. Và vì quá hoang mang, họ xây xung quanh đứa trẻ một bức tường bảo vệ an toàn nhất có thể.

Ấu dâm đáng sợ, nhưng hãy sợ theo cách có hiểu biết - Ảnh 2.

Hãy bảo vệ cho con theo cách đúng đắn

Tôi thừa nhận ấu dâm đáng sợ. Ấu dâm là cái gì đó quá đỗi mới mẻ và nhạy cảm với nhiều bậc phụ huynh. Nhưng hãy đón nhận thông tin một cách có chọn lọc và dùng thái độ tích cực để đối phó với nó.

Chúng ta phải đẩy lui loại tệ nạn này ra khỏi xã hội thay vì chọn cách trốn tránh để nó vẫn tồn tại một cách âm ỉ.

Nhiều người cho rằng đây là một phạm trù kiến thức hoàn toàn mới. Nó không tồn tại trong bất kỳ tài liệu sư phạm nào và nếu không có một tài liệu hướng dẫn chi tiết thì tốt nhất là "tránh voi chẳng xấu mặt nào".

Tư tưởng như vậy là hoàn toàn sai lầm. Thay vì trốn tránh, hãy tự trang bị cho bản thân và trang bị cho con em mình những kỹ năng để đối phó với loại tệ nạn này.

Nghe có vẻ cao siêu, nhưng kỹ năng ấy đơn giản chỉ là đôi chút khả năng tự vệ, nhận thức cơ bản về những hành vi xâm hại, vui chơi ở chỗ đông người…

Tôi thậm chí đã dạy cho cô con gái 8 tuổi của mình cách thoát thân trong trường hợp bị đối phương khống chế, cách kêu cứu, dạy cho chúng thái độ không sợ hãi, dám lên tiếng trước những hành vi lệch lạc.

Đó mới là thái độ tích cực để đẩy lui loại tội phạm này ra khỏi xã hội. Trốn tránh không bao giờ là cách tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại