Atletico Madrid: Kẻ chinh phục nguy hiểm nhất Champions League

Cát Tường |

Trong khi Barca hay Bayern giành vé vào tứ kết Champions League bằng những cơn mưa bàn thắng thì Atletico Madrid tự tìm cho mình con đường riêng.

Có thể nói vòng knock-out Champions League năm nay là nơi các đội bóng phô trương khả năng ghi bàn của mình. Bayern Munich 10 bàn. Barcelona, Man City, Monaco 6 bàn.

Đặc biệt chiến thắng của Monaco hay Barcelona được quyết định trên ranh giới rất mong manh. Điều đó gợi cho người ta nhớ đến câu nói "nếu muốn thắng thì phải ghi nhiều hơn đối phương chí ít một bàn".

Atletico Madrid cũng đã ghi hơn đối phương số bàn thắng ngay tại sân khách. Ai cũng nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục bóp nghiệt đối thủ khi về lại sân nhà Vicente Calderon.

Atletico Madrid: Kẻ chinh phục nguy hiểm nhất Champions League - Ảnh 1.

Chicharito "bó tay" trước hàng thủ Atletico Madrid.

Nhưng không, với Diego Simeone, thắng nhiều thắng ít cũng chỉ là thắng. Sau khi đã có chiến thắng khá đảm bảo ở lượt đi, Atletico "ru ngủ" đối thủ tại Tây Ban Nha để bảo toàn thành quả. Không thắng thêm nhưng cũng chẳng để thiệt, đó là sự thực dụng đáng sợ của HLV người Argentina.

Nếu đã từng theo dõi hành trình hai lần vào chung kết của Atletico Madrid trong 3 mùa giải trước đó thì chúng ta chẳng ngạc nhiên với màn trình diễn của đội bón áo sọc đỏ trắng ở năm nay. Nhưng dù có xem và biết rõ họ đến dường nào thì người ta cũng vẫn phải bất ngờ vì họ.

Tại vòng bảng, dù có mặt của Bayern Munich nhưng thầy trò của Simeone vẫn giành được ngôi nhất bảng với thắng lợi tối thiểu trước đại diện hùng mạnh của Bundesliga.

Những tưởng rằng một khi đã thắng được Bayern Munich, họ dễ dàng làm gỏi các đối thủ khác trên con đường chinh phạt của mình. Thế nhưng, Griezmann cùng đội đội của anh vẫn từ tốn đi một mạch đến vòng tứ kết với triết lý thắng nhưng không cần ồn ào.

Atletico Madrid: Kẻ chinh phục nguy hiểm nhất Champions League - Ảnh 2.

Có những thời điểm chơi không mấy bùng nổ, nhưng khi cần Griezmann luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Gặp Bayern, 1 bàn cũng đủ để giành ngôi nhất bảng. Đụng Leverkusen, hòa (lượt về) đã đủ vào vòng trong nên chẳng cần ghi nhiều bàn để làm gì. Những Antonie Griezmann hay Gameiro có khi bừng sáng đánh bại mọi hàng phòng ngự nhưng cũng lắm lúc họ gần như "tàng hình".

Hãy làm một phép so sánh giữa Atletico Madrid với các đối thủ khác ở vòng tứ kết. Real Madrid được đánh giá cao hơn hẳn Napoli nhưng cả hai trận đều toát mồ hôi khi đề đối phương ghi bàn.

Bayern Munich hoàn toàn vượt trội so với Arsenal nhưng cũng chẳng giữ sạch lưới. Trong khi ấy, việc Barcelona để PSG ghi tới 5 bàn sau hai lượt trận khiến ai cũng phải lo lắng cho đoàn quân Luis Enrique.

Còn Atletico thì sao? Lúc cần bàn thắng họ ghi 4 bàn trên nước Đức trước Leverkusen. Khi mọi sự đã an bài, họ đã làm nên trận hòa 0-0 duy nhất tại vòng knock-out.

Atletico Madrid: Kẻ chinh phục nguy hiểm nhất Champions League - Ảnh 3.

Thủ môn Oblak của là biểu tượng mới của hàng thủ Atletico Madrid.

Sau khi đã vào chung kết 2 trong 3 mùa trước đó, hiển nhiên Atletico Madrid là ứng cử viên của năm nay. Nhưng nhìn họ thắng chẳng giòn giã như Bayern Munich, không kỳ vĩ như Barcelona khiến người ta chẳng biết đâu là sức mạnh thật sự của họ.

Liệu rằng, Champions League năm nay có gọi tên Atletico Madrid, đội bóng khó "bắt thóp" nhất giải đấu?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại