Anh xe ôm bắt cướp bị đâm trọng thương: “Mình mà vô cảm thì không có được!”

Viết Dũng |

"Nếu gặp lại trường hợp ngày hôm đó tôi vẫn sẽ lao ra chặn bắt tên cướp dù có biết trước sẽ bị đâm… Mình mà vô cảm thì không có được!", anh Đức nói.

Anh xe ôm có "duyên" bắt cướp

Ngày 8/1, PV đã tìm gặp anh Phan Văn Đức (42 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) tại Bệnh viện quận Thủ Đức đồng thời được nghe kể lại câu chuyện bắt cướp khiến anh bị đâm thủng ngực được đưa đi cấp cứu.

Anh Đức kể, khoảng 16h ngày 4/1, khi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng tri hô lớn "cướp, cướp bà con ơi!" nên anh vội lao ra ngoài xem thế nào để giúp đỡ.

"Tôi nhìn vào hẻm 40 thấy đôi nam nữ ngồi trên xe máy rồ ga phóng nhanh ra bên ngoài. Xác định hai đối tượng này là cướp nên tôi đứng chặn lại mà không nghĩ ngợi gì nhiều dù trong lòng lúc đo cũng đang sợ.

Tên cầm lái thấy tôi chặn đầu nên rút túi ra con dao định đâm nhưng tôi né được. Khi xe ngã xuống hắn lao vào tôi định đâm tiếp, tôi đỡ nhưng vẫn bị đâm một nhát vào ngực rồi trượt ra lưng khiến máu chảy ra nhiều", anh Đức nhớ lại.

Mặc dù máu đang chảy ra nhưng anh Đức vẫn cố gắng đưa tay lên giữ, đồng thời quơ ngay lấy một cây inox dùng để phơi đồ gần đó đánh liên tiếp vào tên cướp cho đến khi hắn gục tại chỗ.

Người dân lúc này mới chạy đến hỗ trợ, đồng thời bắt giữ người phụ nữ đi cùng tên cướp.

Theo anh Đức, khi bàn giao tên cướp ngay tại hiện trường cho công an, anh nghĩ vết đâm không nặng lắm nên về nhà nằm.

Thế nhưng chỉ được 5-10 phút thì cảm thấy choáng váng do mất máu nên được chị Tuyết (vợ anh Đức) đưa đến Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Các bác sĩ đã xử lý, khâu vết đâm trên cơ thể anh Đức rồi chuyển lên Khoa Ngoại điều trị tiếp.

Anh Đức tiết lộ thêm, đây không phải là lần đầu anh bắt cướp giúp người dân. Khoảng 10 năm trước, anh hành nghề xe ôm ở đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) cũng bắt được tên cướp giật giỏ xách của một người phụ nữ.

Lần đó khi nghe tiếng tri hô anh Đức đã đuổi theo, tên cướp quăng giỏ xách lại rồi xịt hơi cay vào mặt anh. Lúc đó mắt cay xè, không nhìn thấy gì khiến anh Đức lao xe vào bồn hoa bên đường nhưng may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Người phụ nữ bị mất giỏ xách nhận lại tài sản đã cảm ơn và biếu tiền nhưng anh không nhận.

Anh xe ôm bắt cướp bị đâm trọng thương: “Mình mà vô cảm thì không có được!” - Ảnh 1.

Nghi can Tiến đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an.

"Mình mà vô cảm thì không có được!"

"Nếu gặp lại trường hợp ngày hôm đó tôi vẫn sẽ lao ra chặn bắt tên cướp để lấy tại tài sản cho người dân dù có biết trước mình có bị đâm… Mình mà vô cảm thì không có được!", anh Đức nói trong tâm trạng xúc động.

Theo tìm hiểu của PV, anh Đức trước kia làm nghề bán giày dép ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Do "đồng ra đồng vào" không đủ nên anh cùng vợ con dắt díu lên TP HCM sinh sống rồi anh làm nghề xe ôm đến nay đã hơn 20 năm.

Vợ chồng anh Đức có 2 con, người con đầu chuẩn bị nhập ngũ, đứa sau đang học cấp 2. Hằng ngày, anh Đức đưa vợ đi bán bánh rồi đến khu vực cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh) chạy xe ôm. Thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ chi tiêu cuộc sống.

"Tôi nghĩ việc mình gặp cướp, bắt cướp là cái duyên và ai gặp trường hợp như tôi cũng sẽ làm vậy. Tôi lo là lo cho vợ con thôi, chỉ sợ sau này cướp nó biết sẽ trả thù, còn tôi thì không sao cả…", anh Đức dằn lòng chia sẻ.

Bác sĩ điều trị thông tin, do vết thương không nặng lắm, anh Đức đã khỏe hơn nên vào thứ 2 tới (9/1) có thể xuất viện.

Riêng tên cướp bị anh Đức đánh sau đó cũng được đưa đi cấp cứu, hiện đang được giám sát tại Bệnh viện quận Thủ Đức. Danh tính đối tượng được xác định là Mai Quốc Tiến (27 tuổi), còn người phụ nữ đi cùng là vợ của Tiến.

Vào chiều ngày 4/1, hai vợ chồng Tiến đã cướp một máy tính xách tay của người dân, khi chạy vào hẻm số 40 thì phát hiện xe máy không có ai trông nên tiếp cận bẻ khóa, trộm xe.

Tuy nhiên, vợ chồng Tiến chưa thực hiện được hành vi thì bị người dân phát hiện, hô hoán nên bỏ chạy thì bị anh Đức chặn đường bắt.

Với hành động bắt cướp dũng cảm, ngày 6/1, công an quận Thủ Đức đã vào thăm hỏi và tặng bằng khen cho anh Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại