Anh vs Iceland: Chưa đấu đã sợ… nhục

Đoàn Dự |

Cựu danh thủ Alan Shearer vừa có một bài phân tích dài về trận đấu giữa ĐT Anh với Iceland sẽ diễn ra rạng sáng mai, và nó chỉ làm người ta thêm lo ngại.

Tờ The Sun giật dòng title cho bài bình luận của Alan Shearer: "Anh thua Iceland sẽ là nỗi nhục nhã chưa từng thấy".

Trong bài, huyền thoại của bóng đá Anh nói "Chúng ta cần xây dựng sự tự tin vì nó đang khá yếu".

Trước một Iceland bị đánh giá yếu hơn hẳn, yếu tố chuyên môn không phải thứ Tam sư cần lo ngại nhất, mà chính là tâm lý, điểm yếu cố hữu của tập thể này.

Anh nhiều khả năng sẽ đổi từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-3-1-2.

Cho đến hiện tại, Anh vẫn chưa có được bộ khung nhân sự cũng như chiến thuật tối ưu nhất.

Và như rất, rất nhiều năm qua, họ vẫn chưa khi nào có được sự mượt mà trong cách triển khai bóng, cũng như sự vững vàng trong tâm lý thi đấu.

Nếu bị dồn vào được khó, Tam sư rất dễ thi đấu chệch choạc. Trước Nga, họ chỉ hòa 1-1 và dù khá thăng hoa sau khi thắng may xứ Wales 2-1, rồi thầy trò Roy Hogdson lại bị Slovakia cầm chân 0-0.

Anh vs Iceland: Chưa đấu đã sợ… nhục - Ảnh 2.

Anh thi đấu khá mờ nhạt ở vòng bảng Euro 2016.

Trái ngược với Anh, Iceland có thể không sở hữu ngôi sao nào trong đội hình, nhưng tập thể này biết chơi gắn kết, nhẫn nại chờ đợi như cách họ thủ hòa Bồ Đào Nha, Hungary 1-1, rồi ghi bàn cuối trận, thắng Áo 2-1 tại vòng bảng.

Lọt vào vòng 1/8 Euro 2016 đã là thành công lớn với Iceland, chắc chắn không ai ở quê nhà, từ NHM đến báo giới, treo một chữ Nhục lên đầu ĐT này nếu thất bại trước Tam sư.

Nhưng nó lại là động lực lớn, để thầy trò HLV Hallgrímsson thi đấu quyết tâm hơn trước tuyển Anh.

Vòng 1/8 Euro đã chứng kiến nhiều bất ngờ và nhiều trận đấu xấu xí. Rạng sáng mai, Iceland chắc chắn sẽ chơi tử thủ vì họ chẳng cần thứ gọi là "bóng đá đẹp".

Anh vs Iceland: Chưa đấu đã sợ… nhục - Ảnh 3.

Iceland sẽ tử thủ trước Anh.

Iceland có lối chơi không ngại va chạm, sẵn sàng phạm lỗi khi đã nhận 9 thẻ vàng ở vòng bảng. Anh mới phải nhận 2 thẻ vàng.

Anh cũng nên quên thứ bóng đá đẹp ấy đi, đừng nghe lời hối thúc của Alan Shearer rằng: "Tam sư không chỉ đơn giản là phải thắng, mà còn phải thắng thuyết phục".

Đúng là trước Slovakia cùng Hungary, Đức – Bỉ đã có những chiến thắng thuyết phục. Nhưng Pháp thậm chí đã bị CH Ireland dẫn trước, rồi phải miệt mài tấn công, lật ngược thế cờ.

Anh vẫn quá mong manh để tự nghĩ mình là một ông lớn đầy sức mạnh như Đức hay Bỉ. Thế nên, đừng vội cho rằng mình đủ khả năng vùi dập đối thủ, rồi tự cho mình cái áp lực phải thắng đẹp, thắng hay.

Dự đoán: Anh 2-1 Iceland

Thông tin lực lượng

Anh: Adam Lallana chấn thương, Rooney chưa chắc ra sân, Kane-Sturrigde nhiều khả năng sẽ đá cặp tiền đạo.

Iceland: Không có sự vắng mặt quan trọng nào.

Đội hình ra sân

Anh (4-3-1-2): Hart – Walker, Cahill, Smalling, Rose – Dier, Henderson, Rooney, Alli – Kane, Sturrigde.

Iceland (4-4-2): Halldorsson – Saevarsson, Arnason, R.Sigurdsson, Skulason – Gudmundsson, Bjarnasson, G. Sigurdsson, Bjarnason – Sigthorsson, Bodvarsson.

Thông tin thêm

Hai đội mới gặp nhau 2 lần, hòa 1-1 năm 1982 và Anh thắng 6-1 năm 2004.

Trong 2 lần gần nhất dự VCK Euro, Anh đều vào Tứ kết.Sau 25 trận gần nhất tại Euro, Anh vẫn bất bại.

Iceland chưa thua tại Euro 2016.

Trung bình Anh ghi 1 bàn còn Iceland thủng lưới 1 bàn sau 3 trận vòng bảng.

Tỷ lệ cầm bóng trung bình của Anh sau vòng bảng là 57%, của Iceland là 34%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại