“Anh tôi vô số tội” khép lại một năm 2016 thành công mỹ mãn của Jo Jung-Seok

Lam |

ự thành công của vai diễn Doo-sik, gã anh trai lừa đảo xảo quyệt nhưng có tấm lòng chân thành với cậu em trai cùng cha khác mẹ - là một dấu chấm tròn trịa kết thúc một năm hoàn hảo của Jo Jung-seok.

1. Thầy giáo dạy nhạc Ji-hwan – ám ảnh với bi kịch trong tình yêu

Time Renegades (tựa Việt: Người dịch chuyển thời gian) là dự án kéo Jo Jung-seok trở lại màn ảnh rộng sau 2 năm vắng bóng. 

Trong phim, anh vào vai Ji-hwan – giáo viên dạy nhạc tại một trường trung học vào thời điểm năm 1983. 

Bằng một thế lực kì lạ nào đó, mỗi đêm Ji-hwan vẫn thường "nằm mơ" thấy một anh cảnh sát sống tại thời điểm năm 2015, qua đó anh khám phá ra một định mệnh đau lòng về cái chết của vị hôn thê. 

Ji-hwan quyết định "hợp tác" cùng chàng cảnh sát trong mơ kia tìm cho ra hung thủ đã sát hại người mình thương, và cũng để thay đổi những bị kịch sẽ tái diễn trong tương lai.

“Anh tôi vô số tội” khép lại một năm 2016 thành công mỹ mãn của Jo Jung-Seok - Ảnh 1.

Jo Jung-seok trong phim Người dịch chuyển thời gian

Cùng với các bạn diễn có tên tuổi như Lim Soo-jung, Lee Jin-wook và đạo diễn tài ba Kwak Jae-yong (thành công với bộ phim ăn khách Cô Nàng Ngổ Ngáo), Jo Jung-seok khiến cho Người dịch chuyển thời gian "làm mưa làm gió" bảng xếp hạng và đứng đầu top 3 phim ăn khách nhất tại Hàn Quốc chỉ sau 03 ngày đầu công chiếu.

2. Phát thanh viên hay ghen Hwa-shin – tự tin trong công việc, nóng vội trong tình yêu

Jealously Incarnate (tựa Việt: Muôn kiểu ghen tuông) là phim truyền hình đại thắng của đài SBS trong năm 2016. 

Bộ phim kể về cuộc sống của những con người làm trong đài truyền hình, với đầy đủ những khó khăn trở ngại và cả niềm vui trong công việc. 

Bên cạnh đó, Muôn kiểu ghen tuông còn mang đến những thông điệp đầy ý nghĩa về tình bạn, tình yêu và cách nhìn tích cực về cuộc sống.

“Anh tôi vô số tội” khép lại một năm 2016 thành công mỹ mãn của Jo Jung-Seok - Ảnh 2.

Chàng Hwa-shin (Jo Jung-seok) mắc kẹt giữa Bạn và Tình trong Muôn kiểu ghen tuông

Muôn kiểu ghen tuông là bộ phim dành cho Jo Jung-seok quá nhiều đất diễn để anh thể hiện hết thảy khả năng diễn xuất đa dạng của mình. 

Anh chàng phát thanh viên Hwa-shin kiêu ngạo trong công việc, song lại luôn hết mình vì bạn bè và trở nên đáng yêu với những ghen tuông đầy "nam tính" trong tình yêu thực sự chinh phục khán giả ngay từ lần phát sóng đầu tiên. 

Đây cũng là bộ phim đã mang đến cho Jo Jung-seok giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim hài lãng mạn và lọt vào top 10 ngôi sao của năm trong lễ trao giải của đài SBS năm 2016.

3. Ông anh trai xấu tính, lừa đảo, lợi dụng, bất chấp nhưng mang theo tấm lòng ấm áp

Sự trở lại của Jo Jung-seok vào cuối năm 2016 khiến cho khán giả bất ngờ, với tạo hình không thể… tệ hại hơn của anh: ngồi tù vì tội lừa đảo, lợi dụng bi kịch của em trai để được tự do, thất nghiệp, vô tâm, chửi thề là chuyên môn, tán gái là sở trường! 

Anh tôi vô số tội mang tới hình ảnh một Jo Jung-seok quá sức khác lạ so với hàng loạt những vai diễn trước đây của anh.

“Anh tôi vô số tội” khép lại một năm 2016 thành công mỹ mãn của Jo Jung-Seok - Ảnh 3.

Vẻ mặt buồn xa xăm của gã lừa đảo Doo-sik (Jo Jung-seok) thật ra chỉ là… diễn!

Anh tôi vô số tội là sự kết hợp hết sức ăn ý của Jo Jung-seok và D.O. – anh chàng ca sĩ lấn sân tới từ nhóm nhạc EXO. 

Không chỉ diễn tốt cả hài lẫn bi, Jo Jung-seok còn có khả năng thay đổi tâm lý và diễn xuất chỉ trong vòng một nốt nhạc, anh thoải mái "tung hứng" cùng cậu em trai D.O. tạo nên những thước phim thực sự ấn tượng. 

Biên kịch Yoo Young-ah (người chắp bút cho tác phẩm điện ảnh gây bão năm 2013 Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7) cho biết: "Phiên bản Doo-sik của Jo Jung-seok vượt ra khỏi những miêu tả trong kịch bản, anh đã biến hóa nhân vật của mình hài hước hơn rất nhiều." 

Tính đến thời điểm hiện tại, Anh tôi vô số tội thu về gần 20 triệu USD và thu hút gần 3 triệu lượt xem chỉ tính riêng tại quê nhà Hàn Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại