Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới

Khắc Kiên |

Không ăn lương ngành giáo dục nhưng những người thầy giáo quân hàm xanh đã âm thầm cùng lực lượng giáo viên "gieo chữ" nơi non cao biên giới Lai Châu.

Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 1.

Lai Châu là nơi cực Bắc của Tổ quốc, có 23 xã biên giới, với hơn 265km đường biên. Cũng bởi địa hình đồi núi dốc, đông đồng bào các dân tộc, nên đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn.

Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 2.

Cũng bởi kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp, nên sự nghiệp giáo dục tại các bản làng biên giới cũng muôn vàn trắc trở.

Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 3.

Ngoài khó khăn về kinh tế, trẻ em không hiểu tiếng phổ thông cũng gây khó khăn cho các thầy cô trong việc dạy chữ.

Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 4.

Cơ sở vật chất trường lớp học ở nhiều bản vẫn chỉ là những nếp nhà tạm, nhưng giáo viên vùng cao nơi đây vẫn miệt mài bám lớp, bám trường.

Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 5.

Hàng ngày các thầy, cô giáo phải dậy từ sớm để xuống bản vận động, đưa con em tới trường...

Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 6.

...chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ của học sinh

Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 7.
Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 8.
Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 9.

Để học sinh đến không bỏ trường, bỏ lớp, những người thầy quân hàm xanh các đồn biên phòng đã lặng thầm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà trường làm tốt công tác vận động phụ huynh, học sinh để các em tới trường

Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 10.
Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 11.

Ngoài việc vận động học sinh tới trường, hiện nay các đơn vị, đồn biên phòng trên địa bàn đã nhận nuôi, dạy hơn 40 cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn để các cháu tiếp tục theo học con chữ

Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 12.
Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 13.
Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 14.

Hàng ngày, những người thầy quân hàm xanh vẫn lặng thầm dạy chữ cho học sinh vùng cao.

Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 15.
Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 16.

Cùng với dạy chữ, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng cũng phối hợp với các thầy cô dạy kỹ năng sống cho con em đồng bào các dân tộc.

Ảnh: Những người thầy lặng thầm “ươm chữ” non cao biên giới - Ảnh 17.

Từ những việc làm lặng thầm của các thầy, cô giáo, nhất là những người thầy quân hàm xanh, chất lượng giáo dục tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang dần được nâng lên, bộ mặt bản làng biên giới đang dần đổi thay./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại