Ảnh hậu TVB từng được Thành Long theo đuổi 8 năm và cuộc sống cô độc tuổi 62

Hoàng Linh |

Ở tuổi 62, Mễ Tuyết vẫn tích cực tham gia các hoạt động của showbiz nhưng ngoài đời thực thì lại cô đơn lẻ bóng.

Minh tinh hàng đầu Hong Kong thập niên 80

Mễ Tuyết (sinh năm 1955) bắt đầu bước chân vào showbiz bằng việc tham gia vào chương trình truyền hình của Thiệu Thị khi bà mới đang học cấp 2. 

Khi đó, Mễ Tuyết rất thích thú với show truyền hình này, bắt đầu có những suy nghĩ muốn trở thành một diễn viên. Sau khi gây chú ý, Mễ Tuyết được mời tham gia một số bộ phim là Black Guide, Evidence và bà càng muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Ảnh hậu TVB từng được Thành Long theo đuổi 8 năm và cuộc sống cô độc tuổi 62 - Ảnh 1.

Mễ Tuyết

Năm 1975, Mễ Tuyết gia nhập đài CTV và ngay lập tức được trao cho vai nữ chính Hoàng Dung trong bộ phim Anh hùng xạ điêu, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung. 

Nhờ có Anh hùng xạ điêu, Mễ Tuyết trở thành ngôi sao cực kỳ nổi tiếng khi đó. Trang Ifeng cũng từng viết về bà rằng: "Cô ấy là nữ thần của màn ảnh Hong Kong. Thời gian đó, các tạp chí muốn có doanh số phát hành cao đều phải cố mời Mễ Tuyết lên trang bìa."

Mễ Tuyết tiếp tục đưa sự nghiệp lên đến đỉnh cao trong thập niên 80 với hàng loạt phim đình đám như Đại nội quần anh, Trường Bình công chúa, Hoắc Nguyên Giáp,... và còn được mệnh danh là "Công chúa phim võ hiệp" vào thời đó. 

Bà cũng tham gia vào nhiều phim điện ảnh nhưng không đạt được nhiều thành công như bên mảng truyền hình.

Ảnh hậu TVB từng được Thành Long theo đuổi 8 năm và cuộc sống cô độc tuổi 62 - Ảnh 2.

Mễ Tuyết trong Anh hùng xạ điêu, bộ phim giúp bà trở nên nổi tiếng.

Sang đến thập niên 90, Mễ Tuyết không còn tham gia đóng nhiều phim và bà dành nhiều thời gian cho mảng kịch với kha khá những tác phẩm nổi tiếng như Cyrano De Bergerac, My date with spring, The Dissolute doctor,... 

Khoảng thời gian này, bà chủ yếu nghỉ ngơi, tham gia nhiều sự kiện và tích cực xuất hiện trong các chương trình từ thiện.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, Mễ Tuyết quay trở lại màn ảnh với vai diễn Ân Tố Tố trong bộ phim Ỷ thiên đồ long ký (2000) phiên bản của TVB. 

Dù khi đóng vai này Mễ Tuyết đã ngoài 40 nhưng bà vẫn thể hiện xuất sắc hình ảnh một cô gái tuổi mới 20, ghi dấu ấn sâu đậm trong mắt khán giả.

Ảnh hậu TVB từng được Thành Long theo đuổi 8 năm và cuộc sống cô độc tuổi 62 - Ảnh 3.

Năm 2005, Mễ Tuyết chính thức gia nhập đài TVB và tiếp tục nổi tiếng thông qua những bộ phim như Sóng gió gia tộc 1 (2007), Sóng gió gia tộc 2 (2008), Cung tâm kế (2009), Đại thái giám (2012),… 

Riêng với vai diễn phản diện trong Sóng gió gia tộc 2, Mễ Tuyết đã thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của TVB cùng năm, trở thành một trong những ngôi sao được yêu mến nhất của đài.

Và 9 năm sau, Mễ Tuyết đã chính thức trở lại với bộ phim Sóng gió gia tộc 3, hứa hẹn sẽ là bom tấn của TVB trong năm nay. Vai diễn của Mễ Tuyết cũng được kỳ vọng như 2 phần trước.

Ảnh hậu TVB từng được Thành Long theo đuổi 8 năm và cuộc sống cô độc tuổi 62 - Ảnh 4.

Mễ Tuyết theo đuổi nghiệp diễn đến nay đã hơn 40 năm, tuy thời hoàng kim đã qua nhưng bà vẫn gắn bó với làng giải trí và tích cực đóng phim. 

Hiện tại, Mễ Tuyết không còn tham gia quá nhiều phim, đa phần chỉ được giao cho những vai phụ nhưng vì niềm yêu thích đóng phim, bà vẫn kiên trì tiếp tục sự nghiệp.

Tuổi 62 chưa một lần được mặc váy cưới

Mễ Tuyết là một trong những người hiếm hoi được Thành Long công khai thừa nhận đã hẹn hò và chuyện tình của họ từng rất được dư luận quan tâm.

Khi Mễ Tuyết là minh tinh hàng đầu của Hong Kong thập niên 70 – 80 thì Thành Long khi ấy chỉ là một diễn viên "vô danh tiểu tốt" không được nhiều người biết đến. 

Vì không được nổi tiếng bằng Mễ Tuyết nên Thành Long chỉ có thể đơn phương người đẹp trong suốt nhiều năm. Theo một nguồn tin thân cận cho biết, Thành Long mê mẩn Mễ Tuyết đến độ trong phòng còn dán rất nhiều ảnh của bà.

Ảnh hậu TVB từng được Thành Long theo đuổi 8 năm và cuộc sống cô độc tuổi 62 - Ảnh 5.

Mễ Tuyết và Thành Long

Thành Long theo đuổi Mễ Tuyết bằng cách đợi bà ngoài chỗ làm hàng giờ đồng hồ và khi đó nữ diễn viên nổi tiếng chỉ coi ông như một fan hâm mộ bình thường. 

"Có lần gặp nhau, Mễ Tuyết chỉ cười nói vài câu rồi lên xe ra về. Hồi đó, với cô ấy, Thành Long chỉ là một người fan bình thường."

Mặc dù vậy nhưng Thành Long vẫn rất kiên trì theo đuổi Mễ Tuyết, không nghĩ tới việc "trồng cây si" những 8 năm liền. 

Cuối thập niên 70, Thành Long bắt đầu tạo dựng được tên tuổi, ông công khai theo đuổi Mễ Tuyết bằng việc gửi hoa, thư tình, thậm chí tặng bà xe hơi có giá 100 nghìn NDT. 

Những hành động của Thành Long đã khiến Mễ Tuyết rung động, bà chấp nhận lời tỏ tình của ông. Nhưng họ bên nhau chưa lâu thì Thành Long sang Mỹ phát triển sự nghiệp và gặp được cố danh ca Đặng Lệ Quân. 

Vì Đặng Lệ Quân nên Thành Long đã bỏ rơi Mễ Tuyết, phải đến 20 năm sau ông mới công khai xin lỗi bà, hy vọng được người cũ tha thứ cho lỗi lầm năm xưa.

Ảnh hậu TVB từng được Thành Long theo đuổi 8 năm và cuộc sống cô độc tuổi 62 - Ảnh 6.

Thành Long theo đuổi Mễ Tuyết 8 năm để rồi bỏ rơi bà không thương tiếc.

Sau chuyện tình với Thành Long, Mễ Tuyết đã rất đau khổ và cảm thấy không còn tin tưởng vào tình yêu cũng như can đảm tính đến chuyện hôn nhân nữa. 

Mặc dù cũng rất muốn có một gia đình riêng cùng với những đứa con, nhưng ám ảnh quá lớn từ việc chia tay với Thành Long khiến Mễ Tuyết không thể nào vượt qua được.

Đến năm 1984, Mễ Tuyết gặp và yêu cựu cầu thủ bóng đá kiêm diễn viên Doãn Chí Cường, những vết thương vì chuyện tình cũ lúc này cũng đã hồi phục. 

Họ yêu nhau từ năm 1984 cho đến khi Doãn Chí Cường qua đời năm 2010. Trong khoảng thời gian 26 năm bên nhau, Doãn Chí Cường đã từng nhiều lần cầu hôn Mễ Tuyết nhưng không thành. 

Lý do duy nhất ở đây vẫn là việc Mễ Tuyết không có đủ can đảm tiến đến chuyện hôn nhân. Nhưng Doãn Chí Cường không vì chuyện này mà trách gì Mễ Tuyết, họ vẫn ở bên nhau cho đến khi ông qua đời.

Ảnh hậu TVB từng được Thành Long theo đuổi 8 năm và cuộc sống cô độc tuổi 62 - Ảnh 7.

Không kết hôn nhưng Mễ Tuyết cũng đã có 26 năm thật sự hạnh phúc bên Doãn Chí Cường dù họ không có con chung.

Cho đến nay Mễ Tuyết đã 62 tuổi, bà từng cho biết là không còn muốn tìm kiếm một tình yêu nào nữa sau khi Doãn Chí Cường qua đời 7 năm trước. 

Dù đã từng trải qua nỗi đau và vớt vát lại bằng một hạnh phúc khác nhưng điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời Mễ Tuyết là chưa từng được mặc váy cưới, trở thành cô dâu một cách đúng nghĩa. 

Bà cũng từng mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc bên chồng con nhưng đến bây giờ mà nói, đó là một điều xa vời và có lẽ sẽ chẳng thể thực hiện được nữa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại