Ai rồi cũng có Tết!

Mạnh Mường |

Giữa lúc còn nhiều người bàn luận, tranh cãi nhau xung quanh ý kiến "có nên bỏ Tết cổ truyền?" thì luôn có những câu chuyện được kể bằng hành động giữa cuộc sống.

"Tết mọi nhà, Tết chẳng quên ai. Trong xã hội có người giàu người nghèo, người sướng người khổ. Nhưng có một thứ công bằng nhất, đấy là mùa xuân. Ai cũng có mùa xuân kể cả người giàu người nghèo. Ai cũng có Tết, kể cả Tết giàu Tết nghèo".

Xin mượn lời trò chuyện của nhà báo Bùi Ngọc Hải (Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Trí Thức Trẻ) với bà con nhân dân các xã nghèo của huyện Võ Nhai, Thái Nguyên tại buổi trao tặng quà Tết 2017 để mở đầu cho bài viết này.

Hẳn chúng tôi, chúng ta sẽ buồn và xót xa lắm nếu biết trong đêm Giao thừa vẫn còn đâu đó những thân phận lầm lũi, lạc lõng, lạnh lẽo, bơ vơ không Tết.

Kỳ thực tôi chưa tin rằng ai cũng có Tết!

Ngoài kia, ngay trong thành phố này, chắc hẳn có những người vẫn ngày ngày chưa đủ ăn. Có những ai biết đến họ, có những ai đến với họ?

Đâu đó trên những đoạn đường chúng ta đi, trên các con phố vội vã, vẫn có những con người lầm lũi tìm bới những thứ đồ bỏ đi từ rãnh nước, từ các thùng rác để mong kiếm được thức ăn. Họ có Tết không?

Và những gia đình đông con mà ngày hôm nay chúng tôi gặp ở đây, nơi miền núi Thái Nguyên, họ quanh năm chật vật với những nương ngô cũng chẳng đủ mèn mèn để nuôi sống 10 miệng ăn. Tết của họ ra sao?

Nhìn người phụ nữ ôm đứa trẻ ngồi trầm tư bên bậc thềm nhà văn hóa giữa đông đúc bà con nô nức đi nhận quà Tết, mọi thứ như chậm lại!

Ai rồi cũng có Tết! - Ảnh 1.

Chị Lý Thị Mỵ ở xóm Lũng Luông, Thượng Nung, Võ Nhai ngồi lặng lẽ ôm con trai bị bại não trong lòng chờ đến lượt nhận quà Tết.

Bỗng thấy, quả là đúng, mỗi con người đều có cách đứng giữa cuộc đời rất khác nhau. Họ sẽ có Tết, theo cách riêng của họ.

Ngày thường có thể thiếu mặc, thiếu ăn nhưng Tết đến cũng rủng rỉnh thịt treo trong nhà, cũng có chè, rượu, kẹo, bánh để đón khách tới chơi.

Vậy, hãy để cho một năm của họ ngoài những vất vả, cơ cực có một vài ngày được sống trong sự san sẻ, quan tâm và thôi lo nghĩ về đói - no!

Những cái Tết không cần rình rang, không cần nhiều tiền vẫn đầm ấm, an vui. Tết là dịp sum vầy, đoàn tụ, để những người con xa quê về bên gia đình, người thân, bạn bè.

Nhiều năm nay, chúng tôi vẫn thường đều đặn cùng các nhà hảo tâm tổ chức các chương trình trao tặng quà Tết đến những người vô gia cư, đến những bệnh nhân nghèo, những trung tâm mồ côi và đến với những người mù nghèo.

Tới bất cứ nơi đâu, chúng tôi cũng nhận lại cái cầm tay chắc nịch, ấm áp. Chúng tôi hiểu rằng, chúng ta, đang góp phần chia sẻ hơi ấm mùa xuân với họ.

Năm nay, Qũy Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup cùng Báo điện tử Trí Thức Trẻ trao tặng 1000 suất quà Tết cho 1000 hộ đặc biệt khó khăn của hai huyện Võ Nhai và Đại Từ (Thái Nguyên), tổng trị giá 500.000.000 đồng.

Mỗi hành động yêu thương được sẻ chia đều góp phần làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp. Mong sao, cuộc sống này có nhiều hơn nữa những tấm lòng thiện biết sẻ chia, cứu giúp những thân phận kém may mắn.

Ai rồi cũng có Tết! - Ảnh 2.

"Là lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều" luôn là truyền thống tốt đẹp, đáng quý của dân tộc ta. Và chúng tôi khẳng định chắc chắn rằng, nếu tất cả chúng ta cùng chung tay, chia sẻ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn thì sẽ có thêm nhiều người được hưởng hạnh phúc.

Giữa lúc còn nhiều người bàn luận, tranh cãi nhau xung quanh ý kiến "có nên bỏ Tết cổ truyền?" thì nhiều người không đi tranh luận mà chỉ lặng lẽ mang hơi ấm mùa xuân đến với từng hoàn cảnh kém may mắn hơn.

Nhiều cơ quan, đoàn thể, nhiều tổ chức, nhóm, hội, nhiều cá nhân với những chương trình tặng quà Tết. Họ không tham gia bàn về việc "có nên bỏ Tết Nguyên đán hay không" mà họ chỉ quan tâm, khi năm mới cận kề, còn rất nhiều người, nhiều nơi cần được sẻ chia và họ tìm đến những số phận ấy.

Với tinh thần này, chúng tôi tin và mong muốn rằng, ai cũng sẽ có Tết. Đúng như nhà báo Bùi Ngọc Hải chia sẻ: "Ai cũng có mùa xuân kể cả người giàu người nghèo. Ai cũng có Tết, kể cả Tết giàu tết nghèo".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại