Abramovich không tiếc tiền, và Conte chẳng phải là Wenger

Quế Nam |

Chelsea đang chuẩn bị phá kỷ lục chuyển nhượng cho Alex Sandro, một hậu vệ trái. Và đấy chắc chắn không phải là kỷ lục cuối cùng được thiết lập trong mùa hè này.

Chelsea đang ở những bước thủ tục cuối cùng, trước khi công bố bản hợp đồng trị giá 61 triệu bảng Anh cho Alex Sandro. Cuộc chuyển nhượng này sẽ biến anh trở thành hậu vệ cánh trái cao giá nhất qua mọi thời đại.

Alex Sandro là một hậu vệ cánh tài năng, nhưng tất nhiên anh chưa từng được xem là hậu vệ trái hay nhất thế giới. Marcelo, Jordi Alba, David Alaba đều sẽ đứng cao hơn anh trong những cuộc bầu chọn. Nhưng đây là Premier League, một Premier League thời bão giá.

Sandro cũng sẽ là bản hợp đồng đắt nhất trong lịch sử CLB Chelsea. Lần cuối cùng, Roman Abramovich phá két là vào năm 2011, khi ông chi 50 triệu bảng cho Fernando Torres của Liverpool.

Từ ấy đến nay đã là 6 năm, ông chủ người Nga đã chi tiêu thận trọng hơn. Nhưng sau chức vô địch Premier League mùa trước, Antonio Conte đã có một tiếng nói lớn hơn trong khâu tuyển mộ. Và ông đã nhìn về CLB cũ của mình là Juventus.

Abramovich không tiếc tiền, và Conte chẳng phải là Wenger - Ảnh 1.

Alex Sandro chỉ mới là bước khởi động chiến dịch vung tay mua sắm của Chelsea.

Juve đã cố giữ Alex Sandro. Họ đề nghị anh ký hợp đồng mới, cùng mức lương 75.000 bảng/tuần. Nhưng đề nghị của Chelsea chắc chắn hậu hĩnh hơn, theo tờ The Times là gấp đôi. Và với Conte ở đó, Sandro đã đề nghị Juve cho anh được ra đi.

Như đã phân tích, Sandro khó có thể được xem như hậu vệ trái hay nhất thế giới hiện nay. Một điều khó hiểu khác là anh sẽ thi đấu ở vị trí mà mùa trước, Marcos Alonso đã chơi như một phát hiện của Chelsea. Nghĩa là Conte đã phá kỷ lục chuyển nhượng để tăng cường cho một vị trí đã mạnh, chứ không phải là một vị trí sống còn, trọng yếu.

Nhưng tiền đâu phải của Conte. Chức vô địch Anh, một suất trở lại Champions League đồng nghĩa với rất nhiều tiền, tiền thưởng và cả những hợp đồng quảng cáo mới. Và Conte tự cho phép mình dùng số tiền ấy.

Trước đó, Chelsea đã đạt được thỏa thuận mua Tiemoué Bakayoko từ Monaco với giá 35 triệu bảng Anh. Chưa dừng lại ở đó, họ còn đang tính chi 170 triệu bảng cho hai cái tên Virgil van Dijk và Romelu Lukaku. Một trong hai cái tên chắc chắn sẽ phá kỷ lục của Alex Sandro.

Abramovich không tiếc tiền, và Conte chẳng phải là Wenger - Ảnh 2.

Lukaku sẽ lại là một cái tên kỷ lục nữa của Conte?

Hậu vệ đang là món hàng đắt đỏ nhất trên TTCN. Trong danh sách 5 hậu vệ đắt giá nhất qua mọi thời đại, hết ba cái tên là chuyển đến Anh (đều của Man City), gồm John Stones (47,5 triệu bảng), Eliaquim Mangala (42) và Nicolás Otamendi (31,5). Đấy chỉ là những anh chàng học việc nếu ta đặt họ cạnh những kỷ lục của thời chưa xa như Rio Ferdinand hay Alessandro Nesta.

Thế nhưng khi đồng tiền đổ về Premier League, những kỷ lục chuyển nhượng không còn quan trọng nữa. Mấy năm trở lại đây, không năm nào mà không có kỷ lục mới được lập. Thậm chí mùa hè năm ngoái, 70% số CLB Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng của mình. Chỉ có ba CLB không phá kỷ lục nào trong ba mùa chuyển nhượng mùa hè gần nhất. Một trong số đó là... Arsenal.

Còn các CLB còn lại không chỉ phá, mà còn phá nhiều lần. Chẳng hạn như mùa hè năm ngoái, Bournemouth sau khi phá kỷ lục cho Benik Afobe (10 triệu bảng) lại phá tiếp khi mua Jordon Ibe (15 triệu).

Tương tự là Crystal Palace, phá kỷ lục chuyển nhượng CLB hai lần cho Andros Townsend (13 triệu) và Christian Benteke (27). Leicester City, trong nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch Anh thậm chí lập cả "hattrick kỷ lục" cho Nampalys Mendy (13 triệu), Ahmed Musa (16) và Islam Slimani (29,7).

Abramovich không tiếc tiền, và Conte chẳng phải là Wenger - Ảnh 3.

Arsenal là một trong những CLB hiếm hoi của Premier League không phá kỷ lục mua sắm của chính mình trong 3 mùa gần đây.

Năm nay, chưa gì Everton đã phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB cho Jordan Pickford (30 triệu bảng), một... thủ môn. Liverpool phá kỷ lục cho Mohamed Salah (36,9 triệu bảng). Những cái tên kỷ lục vừa nêu rõ ràng không đủ để chúng ta phải suýt xoa.

Nhưng bây giờ Premier League đã là giải đấu ngập trong tiền. Nên họ phải mua những món hàng với giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thực. Thành ra kỷ lục dội về liên tục, nhưng cảm xúc lại ngày càng nhạt đi. Còn nếu Bayern, Juventus, Real Madrid hay Barcelona mà lập kỷ lục, đấy là câu chuyện hoàn toàn khác.

Những hợp đồng cao giá nhất lịch sử Chelsea

Fernando Torres 50 triệu bảng, từ Liverpool, 2011

Michy Batshuayi 33.2 triệu bảng, từ Marseilles, 2016

N’Golo Kanté 32 triệu bảng, từ Leicester City, 2016

Diego Costa 32 triệu bảng, từ Atletico Madrid, 2014

Eden Hazard 32 triệu bảng, từ Lille, 2012

Những hậu vệ đắt giá nhất lịch sử

David Luiz 50 triệu bảng (Chelsea đến Paris Saint-Germain, 2014)

John Stones 47,5 triệu bảng (Everton đến Manchester City, 2016)

Eliaquim Mangala 42 triệu bảng (Porto đến Manchester City, 2014)

Thiago Silva 33 triệu bảng (AC Milan đến Paris Saint-Germain, 2012)

Nicolás Otamendi 31,5 triệu bảng (Valencia đến Manchester City, 2015)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại