36 năm tù cho cặp song sinh giết người chấn động tại Quảng Trị

Hoa Đôn |

Vì không có tiền chơi game và tiêu xài, Phúc và Đức lên kế hoạch giết người phụ nữ thu mua phế liệu để cướp tài sản. Gây án xong, hai anh em bỏ xác nạn nhân vào bao tải rồi ném xuống sông phi tang.

Tội ác tày trời

Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (SN 1998, trú tại phường An Đôn, TX.Quảng Trị) là anh em sinh đôi lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của bậc sinh thành.

Bố đi tù, mẹ bỏ nhà đi biệt nên hai anh em được bà nội và bà ngoại đem về cưu mang, chăm sóc từ nhỏ. Sau 10 năm thụ án ròng rã, người cha trở về đoàn tụ được ít lâu lại gây ra một vụ tai nạn giao thông và rồi tiếp tục vào tù lần nữa.

Bởi vậy, hơi ấm gia đình dường như là một thứ xa xỉ đối với cặp song sinh.

36 năm tù cho cặp song sinh giết người chấn động tại Quảng Trị - Ảnh 1.

36 năm tù cho cặp song sinh giết người chấn động tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Bị cáo Mai Xuân Đức và Mai Xuân Phúc được áp giải vào hội trường xử án

Học xong lớp 8 thì Phúc và Đức bỏ ngang rồi theo đám bạn chơi bời lêu lổng, sớm sa ngã.

Do nghiện game nặng nên cả hai suốt ngày “bám trụ” ở quán Internet, bao nhiêu tiền bạc có được đều đem “đốt” vào các trò giải trí trên mạng.

Khi nguồn tiền cạn kiệt, cặp đôi rủ nhau đi ăn cắp vặt từ đầu làng đến cuối xóm, từ nồi niêu xoong chảo đến những món đồ có giá trị như dây đồng, đồ gia dụng đem bán lấy tiền.

Theo nhiều người dân địa phương cho biết, Phúc và Đức tính tình ngỗ ngược, lầm lỳ và ít nói. Mọi lời khuyên răn, dạy bảo của người lớn đều bị hai anh em bỏ ngoài tai.

Năm 2013, chính quyền địa phương đã đưa một trong hai đối tượng vào trường giáo dưỡng nhưng cũng đành… “bất lực”.

Do có quen biết từ trước lại thường xuyên bán phế liệu cho bà Trần Thị Gái (SN 1967, trú tại thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) nên Phúc và Đức biết bà Gái mang nhiều tiền bên người.

Bởi vậy, hai anh em bàn bạc rồi lên kế hoạch hạ sát người phụ nữ này để cướp tài sản. Tối ngày 7/6, Phúc và Đức chuẩn bị một chiếc kéo rồi gọi điện hẹn bà Gái đến phía sau Trường Quân sự tỉnh Quảng Trị để bán phế liệu.

Tới điểm hẹn, cả hai lại yêu cầu bà Gái di chuyển đến cầu Mỏ Vịt. Tại đây, Phúc giả vờ mượn bao tải để xuống chân cầu lấy đồ cất giấu dưới đó. Cả hai chần chừ đến gần nửa tiếng sau mới trở lên.

36 năm tù cho cặp song sinh giết người chấn động tại Quảng Trị - Ảnh 3.

Chị Trần Thị Nghĩa khóc nấc trước hành vi tàn độc của cặp song sinh đối với mẹ của mình

Lợi dụng lúc bà Gái thiếu cảnh giác, Phúc dùng tay xiết cổ bà Gái rồi vật xuống đất, còn Đức lao tới cầm kéo đâm tới tấp nhiều nhát vào người nạn nhân.

Thấy bà bán ve chai nằm bất động, hai anh em mới chịu buông tay rồi lục tìm ví, lấy đi hơn 11 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động.

Sau đó, cả hai khiêng xác người phụ nữ xấu số bỏ vào bao tải, kéo xuống gầm cầu rồi trở về nhà bà nội tắm rửa.

Tuy nhiên, lo sợ hành vi sai trái bị bại lộ nên cặp đôi quay trở lại đào hố hòng phi tang nhưng do đất cứng nên không đào nữa và vứt cuốc tại một vườn tràm sát cạnh.

Xong việc, hai anh em đến quán Internet “cày” game đến tận sáng mới về nhà ngủ, lúc tỉnh dậy thì nhanh chóng đi mua 2 chiếc điện di động và một số vật dụng.

Đến 19h ngày 10/6, Phúc và Đức tiếp tục quay trở lại địa điểm gây án cùng nhau khiêng xác bà Gái vứt xuống bờ hồ.

Quá trình điều tra, Phúc và Đức khai nhận, trước đó cả hai còn thực hiện 1 vụ trộm cắp tài sản, Phúc thực hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào tháng 5/2016, cặp song sinh lén lút đột nhập vào xưởng điện cơ của anh Nguyễn Hữu Tuấn (phường 3, thị xã Quảng Trị) lấy trộm một cuộn đồng có giá trị gần 2,9 triệu đồng.

Đến ngày 2/6, Phúc đến cửa hàng Phước Lâm (phường 2, thị xã Quảng Trị), lừa lấy đi một cuộn đồng trị giá gần 2,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, hai anh em “đốt” hết vào việc chơi game và tiêu xài cá nhân.

Cặp song sinh hầu tòa

Ngày 23/12, TAND tỉnh Quảng Trị đã đưa vụ án giết người cướp tài sản do Phúc và Đức là thủ phạm ra xét xử lưu động tại Nhà văn hóa cộng đồng phường An Đôn, thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).

Mặc dù trời mưa nhưng rất đông người dân trên địa bàn đã tập trung tới hội trường để theo dõi vụ việc.

Mai Xuân Phúc bị VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố 4 tội danh gồm “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Còn Mai Xuân Đức bị truy tố 3 tội danh gồm “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa, Phúc và Đức trả lời rành mạch, rõ ràng về quá trình gây án cũng như những câu hỏi mà HĐXX đặt ra. Lý giải về động cơ gây án, cặp đôi khai rằng do quá túng quẫn không có tiền tiêu xài nên đành làm liều.

“Cả hai bị cáo cảm thấy sợ hãi và hối hận, trước sau gì cũng bị phát giác nên bị cáo sẽ chịu trách nhiệm về hành vi sai trái mà mình gây ra” – Phúc nói trước Tòa.

Các luật sư bào chữa cho Phúc và Đức đều đưa ra những luận cứ để bảo vệ cho thân chủ của mình như hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, cụ thể: cả hai đều thành khẩn khai báo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phạm tội khi chưa đủ tuổi vị thành niên…

Qua đó, hai luật sư đề nghị Tòa xem xét áp dụng các tình tiết trên để giảm nhẹ mức hình phạt cho hai bị cáo.

Trong khi đó, chị Trần Thị Nghĩa, con gái của nạn nhân đề nghị Tòa xem xét xử Phúc và Đức ở mức án cao nhất, đồng thời yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thiệt hại với số tiền là hơn 51 triệu đồng.

Được nói lời sau cùng trước lúc Tòa nghị án, Phúc và Đức cúi gằm tỏ vẻ ân hận. Mai Xuân Phúc bộc bạch: “Bị cáo biết việc mình làm là côn đồ, dã man và xấu xa.

Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, đến toàn thể mọi người và mong lấy những ngày tháng cải tạo đề bù đắp sai lầm của mình.

Bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về hòa nhập cộng đồng, quay trở lại thắp hương, thăm hỏi gia đình bị hại”.

“Những ngày tháng ở trại tạm giam, bị cáo rất ân hận về hành vi của mình gây ra, đã phụ công sức chăm sóc của gia đình, xã hội.

Bị cáo xin nhận mức án cao nhất và mong Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho anh trai để anh sớm trở về làm lại cuộc đời” – Mai Xuân Đức tiếp lời.

Xét thấy hành vi của Đức và Phúc là đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân nên HĐXX quyết định tuyên phạt Mai Xuân Phúc 18 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về “Cướp tài sản”, 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Còn Mai Xuân Đức bị tòa tuyên phạt 18 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tổng mức hình phạt mà Đức và Phúc mỗi người phải thi hành là 18 năm tù (mức án tối đa đối với người chưa thành niên).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại