3 câu nói vạch ra yếu huyệt "chết người" của Real Madrid

Thừa Phong |

Real Madrid được đánh giá cao hơn Atletico, nhưng Kền kền trắng vẫn có những điểm yếu "chết người".

Mạnh nhất cũng dễ tổn thương nhất

"Real Madrid là đội bóng tấn công đáng sợ nhất thế giới. Nhưng sức mạnh đó cũng đồng nghĩa với việc Real cực dễ bị tổn thương", nhà báo JJ Bull của Telegraph nhận xét như thế.

Với Ronaldo, Benzema, Bale, Real Madrid có thể xuyên thủng bất cứ hàng thủ nào. Từng cá nhân trong bộ ba này đều sở hữu khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu.

Kết hợp với nhau, họ khiến cho đối thủ không biết làm thế nào để chống đỡ. Đánh biên, đâm thẳng trung lộ, không chiến, sút xa, đập nhả, sút phạt, BBC "nhạc nào cũng nhảy" và gần như đạt đến mức hoàn hảo.

Ngoài ra, những Modric, Kroos, Marcelo hay Danilo đều là những cầu thủ cực kỳ nguy hiểm.

Tuy nhiên, chính vì có quá nhiều cá nhân chơi sáng tạo, thiên về tấn công nên đoàn quân dưới quyền Zidane phòng ngự k

Ở 2 trận bán kết Champions League, Man City tấn công khá yếu ớt nên nhược điểm này không lộ ra. Nhưng nếu nhìn lại cuộc đọ sức với Wolfsburg sẽ thấy lỗ hổng lớn của Real.

Ví dụ như tình huống này, đội bóng nước Đức chỉ có 5 cầu thủ tấn công trong khi Kền kền trắng có 8 người phòng ngự (chưa kể thủ môn).

3 câu nói vạch ra yếu huyệt chết người của Real Madrid - Ảnh 1.

Ronaldo "mặc kệ" đối thủ.

Song trên thực tế, chỉ Pepe, Ramos và Casemiro là biết phải làm gì. Ronaldo đứng khá bàng quan mặc dù thấy đối phương di chuyển tự do. Bale thậm chí còn chẳng buồn lui về. Kroos và Modric dễ dàng bị hút theo Draxler.

Sau một vài đường chuyền, Wolfburg có pha căng ngang vào vòng cấm. Arnold từ dưới băng lên nhưng không bị ai theo sát và dễ dàng ghi bàn.

3 câu nói vạch ra yếu huyệt chết người của Real Madrid - Ảnh 2.

Hàng thủ Real bị đánh bại khá dễ dàng.

"Vệ sĩ" Casemiro sẽ gục ngã?

Thời gian đầu cầm quân, Zidane tỏ ra không mấy tin tưởng Casemiro. Nhưng sự mất cân bằng trong đội hình khiến ông dần nhận ra tầm quan trọng của cậu học trò.

Trong suốt giai đoạn cuối mùa giải, Casemiro chơi cực kỳ ổn định. Anh tỏ ra mạnh mẽ trong các pha tranh chấp, thu hồi bóng, gợi nhớ đến hình ảnh Makelele trước kia.

Cựu HLV của Real Madrid Castilla là Alberto Toril nhận xét: "Casemiro là một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa nếu xét theo vị trí và Real chỉ có anh ấy trong vai trò này".

Quả thực, sự có mặt của tiền vệ người Brazil giúp Kền kền trắng chơi ổn định và an toàn hơn khá nhiều.

Tuy nhiên, người được kỳ vọng nhất đôi khi lại có thể gây thất vọng to lớn. Đúng là Casemiro đang đạt phong độ cao, chơi tốt ở những trận cầu lớn như El Clasico.

Chỉ có điều, trận chung kết luôn cực kỳ khác biệt. Khi mức độ căng thẳng được đẩy lên cao, sai lầm sẽ xuất hiện. Mà Casemiro vốn khá ít kinh nghiệm ở các trận chung kết.

Chính tư tưởng thiên nhiều về phòng ngự của anh tạo ra sự thiếu nhịp nhàng trong lối chơi của Real Madrid. Đặc biệt, nếu Kền kền trắng bị dẫn trước, Casemiro sẽ trở thành "người thừa" trên sân.

Một dẫn chứng cụ thể ở trận gặp Shakhtar Donetsk ở vòng bảng Champions League, Casemiro gần như không nghĩ đến chuyện dâng cao.

3 câu nói vạch ra yếu huyệt chết người của Real Madrid - Ảnh 3.

Xuất hiện khoảng trống khá lớn trước mặt để nhận đường chuyền, song Casemiro không băng lên.

3 câu nói vạch ra yếu huyệt chết người của Real Madrid - Ảnh 4.

Casemiro tỏ ra khá thụ động khi đồng đội giữ bóng

3 câu nói vạch ra yếu huyệt chết người của Real Madrid - Ảnh 5.

Casemiro lùi cực nhanh xuống giữa 2 trung vệ nhưng việc đó là không cần thiết. Trong khi đó, chẳng có cầu thủ Real nào trám vào vị trí của anh bỏ lại.

Sự kiêu ngạo của Gareth Bale

Hôm qua, Gareth Bale đã nói trong một bài phỏng vấn: "Với tôi, không cầu thủ nào của Atletico đủ sức xuất hiện trong màu áo Real Madrid".

Gareth Bale chưa đối đầu với Atletico một phút nào trong mùa giải này.

Đó có thể chỉ là một động thái tâm lý chiến, song nhiều người tin rằng, Real đang thực sự suy nghĩ như vậy.

Những chiến thắng liên tục, phong độ rực rỡ của Bale, Ronaldo khiến họ dường như quên mất Atletico nguy hiểm đến thế nào.

3 câu nói vạch ra yếu huyệt chết người của Real Madrid - Ảnh 7.

Gareth Bale đang chơi trò tâm lý chiến hay thực sự coi thường Atletico?

Trong 5 lần gặp gỡ gần đây nhất, Real Madrid chỉ thắng đối thủ này được đúng một lần và từng thua ngay trên sân nhà cách đây vài tháng.

Real Madrid sở hữu rất nhiều ngôi sao, HLV cũng là một cựu danh thủ lẫy lừng, người ta có quyền đặt câu hỏi về khát khao của Kền kền trắng.

Ngược lại, Atletico Madrid đang mong đợi một danh hiệu Champions League hơn ai hết.

Người hâm mộ trung lập cũng đang có xu hướng ngả về phía đội bóng áo đỏ-trắng, tương tự như cách họ ủng hộ Leicester lên ngôi tại Premier League.

Sự ủng hộ đó sẽ là vũ khí đắc lực của Atletico trong trận quyết đấu tại San Siro.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại