23 năm sau khi bị sát hại, trái tim cậu bé 7 tuổi này mới thật sự ngừng đập

Đinh Hương |

Một đêm cuối tháng 9/1994, cậu bé 7 tuổi Nicholas Green đã bị bắn chết khi đang cùng gia đình đi nghỉ hè tại miền nam nước Ý. Trước cái chết thương tâm của con mình, bố mẹ Nicholas đã ra một quyết định làm thay đổi vận mệnh của rất nhiều cuộc đời, tạo thành “Hiệu ứng Nicholas”.

Bố của Nicholas, ông Reg Green, năm nay đã 88 tuổi hồi tưởng lại cái đêm kinh hoàng khi con trai bị sát hại: "Lần đầu tôi cảm nhận được nguy hiểm khi có một chiếc xe hơi màu đen bám sát lấy xe chúng tôi. 

Một lúc sau thấy chiếc xe vượt lên, tôi thở phào nghĩ chắc sẽ không còn chuyện gì nữa."

Không ngờ rằng chiếc xe đó vượt lên chạy áp sát bên cạnh xe ông. Reg và vợ ông, bà Maggie đã nghe được những tiếng khóc lóc và gào thét rất lớn. Họ cho rằng người đàn ông trong xe kia muốn họ dừng lại.

23 năm sau khi bị sát hại, trái tim cậu bé 7 tuổi này mới thật sự ngừng đập - Ảnh 1.

Cái chết của Nicholas tạo nên điều kỳ diệu, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hàng triệu người (Ảnh: Internet)

"Tôi nghĩ nếu mình dừng xe lại, có lẽ sẽ bị những người kia kiểm soát hoàn toàn. Vậy nên tôi đã tăng tốc. Họ cũng thế, và 2 chiếc xe lao rất nhanh trong đêm. Một viên đạn làm vỡ kính sau. Maggie quay lại nhìn thấy 2 đứa trẻ vẫn ngủ say."

Nhưng thực tế là chỉ có bé Eleanor là thật sự ngủ, còn Nicholas đã bị bắn xuyên vào đầu. Mấy giây sau, cửa kính bên ghế lái cũng bị bắn bể, chiếc xe kia chạy mất.

"Tôi đã dừng xe lại và bước ra ngoài. Đèn trong xe bật sáng nhưng Nicholas vẫn nằm yên đó không hề động đậy. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy lưỡi thằng bé thò ra ngoài môt chút và xung quanh cằm có vết nôn."

Ông Green không ngừng dằn vặt đau khổ: "Cú sốc khi nhìn thấy con trai mình như vậy là khoảnh khắc u ám nhất cuộc đời tôi."

Một kỳ nghỉ hè vui vẻ của gia đình bỗng chốc trở thành cơn ác mộng thật tồi tệ. Nicholas qua đời trong bệnh viện vài ngày sau đó.

Tuy rất bàng hoàng và đau đớn nhưng bố mẹ của Nicholas đã đưa ra một quyết định khiến cuộc đời của 7 người thay đổi - họ hiến tạng của con cho những người đang cần đến.

23 năm sau khi bị sát hại, trái tim cậu bé 7 tuổi này mới thật sự ngừng đập - Ảnh 2.

Ông Green gặp gỡ những người nhận tạng của Nicholas (Ảnh: Internet)

Quyết định này của họ cũng đã giúp thay đổi cuộc sống của hàng triệu người Ý những năm sau đó bởi làn sóng hiến tặng nội tạng tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong vòng 1 thập kỷ, số ca hiến tặng tăng lên gấp 3 lần.

Một quốc gia gần như ít hiến tạng nhất châu Âu đã vươn gần tới vị trí dẫn đầu. Chưa có quốc gia nào khác từng tăng gấp 3 số người hiến tạng. Mọi người gọi đó là "Hiệu ứng Nicholas".

Một cuộc điều tra triệt để của cảnh sát đã bắt giữ và kết tội 2 người đàn ông đối với thảm kịch nhà Green, đó là Francesco Mesiano và Michele Iannello.

Suốt từng đó năm, chưa rõ những kẻ thủ ác kia là cướp hay sát thủ đã tấn công nhầm xe, nhưng việc một trong số 2 tên đã thuê một trong số những luật sư hàng đầu của Ý đã khiến ông Green nghi ngờ rằng chúng có liên hệ với mafia.

23 năm sau khi bị sát hại, trái tim cậu bé 7 tuổi này mới thật sự ngừng đập - Ảnh 3.

Bức ảnh cuối cùng trước đêm Nicholas bị bắn chết (Ảnh: Internet)

"Nicholas là một cậu bé tốt bụng. Nếu phải chọn giữa niềm thù hận với những người đã gây ra cái chết của thằng bé hay việc ưu tiên giúp đỡ người khác. Tôi chắc chắn Nicholas sẽ chọn việc giúp đỡ.", ông Green luôn tự hào vì con mình như vậy.

"Một đứa bé 7 tuổi có thể sẽ không hiểu, nhưng tôi biết rằng khi nó lớn lên, đây sẽ là điều nó muốn chúng tôi làm."

Chia sẻ về cảm giác khi gặp những người được hiến tạng, ông Green rưng rưng nước mắt chia sẻ: "Tôi đã bị choáng ngợp bởi cảm xúc.

Những người này đều đã từng đứng đối diện với tử thần và giờ họ đang sống! Đó là lần đầu tiên tôi biết được điều đó có ý nghĩa to lớn như thế nào."

23 năm sau khi bị sát hại, trái tim cậu bé 7 tuổi này mới thật sự ngừng đập - Ảnh 4.

Một trong những địa điểm mang tên cậu bé Nicholas Green

Tất cả người dân Ý đều bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của Nicholas và sự ngưỡng mộ trước nghĩa cử cao đẹp của gia đình Green.

Cái tên Nicholas Green được đặt cho hơn 120 địa điểm như công viên, trường học, quảng trường, đài tưởng niệm… để tưởng nhớ đến em.

Kể từ sau cái chết của con trai mình, ông Green trở lại ​Italy 2 lần mỗi năm để nâng cao nhận thức về hiến tạng. Trong lần gần đây nhất, ông đã gặp Maria Pia Pedala, người đã rơi vào hôn mê vì thận bị hỏng vào ngày Nicholas qua đời.

Tuy nhiên sau khi được ghép thận, sức khỏe của cô đã bình phục. Cô kết hôn 2 năm sau đó và đã sinh một cậu con trai được đặt tên là Nicholas.

23 năm sau khi bị sát hại, trái tim cậu bé 7 tuổi này mới thật sự ngừng đập - Ảnh 5.

Ông Green và Maria - người nhận được quả thận của Nicholas (Ảnh: Internet)

Người nhận được trái tim của Nicholas, Andrea Mongiardo vừa mới qua đời đầu năm nay. Tuy vậy, ông Green vẫn thấy vui vì trái tim của con trai mình vẫn tiếp tục đập được hơn 2 thập kỷ nữa, dài hơn gấp 3 lần tuổi thọ của cậu bé.

Với ông Green, di sản mà con trai mình để lại nằm ngoài con số 7 người được nhận tạng.

Cái chết của con trai ông như nhen nhóm lên một tia hy vọng cuối đường hầm, tạo nên cơ hội sống cho hàng nghìn người được ghép tạng. Không có Nicholas, có lẽ họ đã không còn trên đời.

Tuy vậy, trong tim ông Green và cả gia đình đều chất chứa một nỗi buồn da diết, một nỗi buồn chưa bao giờ dứt.

"Tôi không còn cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn nữa. Ngay cả khi hạnh phúc nhất, tôi vẫn nghĩ, giá mà có thằng bé ở đây thì chẳng phải sẽ còn vui hơn sao?"

(Nguồn: BBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại