17h00 sân Vinh, SLNA - B.Bình Dương: Khách đấu tiền, chủ đua sức

Đông Hùng |

Thông thường với đấu trường Cúp Quốc gia, lượt đi đã thua trên sân nhà 1-2 thì không nhiều đội bóng mặn mà nhưng lần này B.Bình Dương lại khác. Ngay khi đến Vinh, TGĐ Lê Hồng Cường tuyên bố: “Chúng tôi sẽ thưởng 2 tỷ đồng cho đội bóng nếu ngược dòng thắng SLNA để vô địch Cúp Quốc gia 2017”.

Theo thông lệ, nếu thắng sân khách thì đội sẽ được thưởng 500 triệu, ngoại lệ chiến thắng bất ngờ trước Jeonbuk Hyundai Motors lượt trận 4 bảng E AFC Champions League 2016, Ban lãnh đạo CLB B.Bình Dương đã thưởng vượt khung 1 tỷ đồng. Nhưng lần này, B.Bình Dương đã quyết thưởng gấp 4 lần để động viên cầu thủ lật ngược thế cờ. Việc bỏ 2 tỷ đồng treo thưởng tranh chức vô địch mà giải thưởng chỉ có 1 tỷ đồng chứng tỏ lãnh đạo B.Bình Dương vẫn tràn đầy niềm tin và quyết tâm. Trao đổi với người viết, TGĐ Lê Hồng Cường khẳng định: “Tôi nghĩ B.Bình Dương vẫn còn có cơ hội lớn giành chức vô địch”.

Khách không chịu buông

Trước hết, B.Bình Dương đang có 2 cái tên mà đội chủ sân Vinh phải dè chừng đó là HLV Trần Bình Sự và Vua phá lưới Anh Đức. Khán giả sân Vinh đã biết năng lực cầm quân của HLV Trần Bình Sự trận lượt đi V-League 2017 như thế nào rồi. Nếu không có sự tỏa sáng của Tấn Tài ở phút 90+3, ghi bàn gỡ hòa 1-1 thì chính SLNA là người thua cuộc dù ép sân. Lão tướng Anh Đức là cầu thủ B.Bình Dương có mặt trong đội hình đội bóng đất Thủ cách đây 3 năm từng thắng chủ nhà 2-0 trên sân Vinh vòng 14 V-League 2014. Nếu làm được điều đó trong trận lượt về thì chính họ chứ không phải chủ nhà mới là người được nâng Cúp Quốc gia.

Lượt đi ngoại binh Pereira không thi đấu do chấn thương, Dugary Ndabashinze đá dự bị, Tấn Tài bị treo giò nên cặp tiền đạo Anh Đức, Đinh Hoàng Max bị đói bóng. Việc trung vệ Xuân Luận quá mải chăm sóc Phi Sơn, Olaha rồi để “sổng” Xuân Mạnh, khiến B.Bình Dương bị thủng lưới sớm nên bị động về mặt chiến thuật. Tất cả những điểm yếu lượt đi sẽ được HLV Trần Bình Sự sớm đưa ra bài khắc phục. Trên sân Vinh, chắc chắn HLV Trần Bình Sự sẽ tổ chức tấn công mạnh nơi cánh phải do Michal Nguyễn trấn giữ. Tùy từng thời điểm trên sân, đội khách B. Bình Dương sẽ chuyển thành đội hình 4-3-3 thậm chí 3-4-3 để có bàn thắng vào lưới thủ môn Nguyên Mạnh.

Cúp ở lại Vinh?

Đến giờ Đức Thắng, HLV SLNA đang giữ danh hiệu thủ môn Việt Nam đầu tiên có HCĐ tại giải futsal quốc tế. Nếu SLNA vô địch Cúp Quốc gia năm nay thì Đức Thắng sẽ là nhà cầm quân thành công nhất của các đời HLV SLNA. Nếu tại đấu trường V-League 2017, phải mất 18 vòng đấu HLV Đức Thắng mới để lại dấu ấn thì trong khuôn khổ Cúp Quốc gia SLNA thi đấu cực kỳ ấn tượng. Nếu HLV Đức Thắng đã giành chiến thắng trước các HLV đàn anh Chu Đình Nghiêm (Hà Nội), Phan Thanh Hùng (Quảng Nam) thì giờ đây đang có cơ hội ghi điểm trước đồng nghiệp Trần Bình Sự, một trong những HLV lão làng nhất của sân cỏ Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Đây cũng là trận đấu chia tay 2 “lão tướng” Minh Đức, Văn Vinh và nếu không có bất ngờ, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tiền vệ Phi Sơn trong màu áo SLNA sau 10 năm gắn bó. Các đồng đội của họ rất muốn lấy cúp vàng làm quà chia tay đầy ý nghĩa cho 3 đồng nghiệp, sau nhiều năm gắn bó với nhau tại sân Vinh. Nếu Phi Sơn có cho riêng mình 1 bàn thắng thì đây sẽ là trận đấu để lại nhiều cảm xúc nhất cho tiền vệ 25 tuổi trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Được thi đấu trên sân nhà, với sự ủng hộ cổ vũ của đông đảo khán giả xứ Nghệ, có 9/11 cầu thủ chính thức được nghỉ không thi đấu vòng đấu 26 V-League 2017 vừa qua là một thuận lợi lớn cho SLNA. Chưa kể, SLNA có nguyên vẹn đội hình trong khi đội khách vắng Tấn Tài và khả năng ra sân của ngoại binh Pereira còn bỏ ngỏ.

Với 3 lý do như thế, cùng lợi thế giành thắng lợi 2-1 lượt đi thì không còn lý do gì để không chiến đấu để đưa chiếc cúp thứ 38 về phòng truyền thống của mình. Đã 6 năm, khán giả sân Vinh đang trông chờ vào ngày vui và người viết tin rằng Phi Sơn cùng các đồng đội không làm mọi người phải thất vọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại