12 em nhỏ chết đuối trong 2 ngày ở Quảng Ngãi: Tang thương nối tiếp tang thương

H.LONG - T.T.THƯ |

Ngày 17.4, làng quê nghèo tại Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn chưa hết thương tiếc cho số phận của 9 học sinh từ lớp 6-8 vừa chết đuối thì cách đó không xa, tiếp tục xảy ra 2 vụ đuối nước làm 3 em nhỏ tử vong.

Lẽ ra hôm nay mới là ngày chị Nguyễn Thị Yến về thăm 3 đứa con sau hơn 1 năm đi làm ở vùng đất Tây Nguyên nắng gió.

Ấy thế mà buổi chiều ngày 15.4, chị Yến nhận được cuộc gọi của đứa con gái đầu hốt hoảng báo tin con trai giữa là Cao Ngọc Vũ đã không còn nữa.

Chưa nghe hết lời con gái kể lại, chị Yến liền bỏ tất cả công việc vội vã đón xe đò về nhà để nhìn mặt con trai lần cuối.

Bước gần tới nhà, chị Yến ngã sụp bên lề đường. Hình ảnh đứa con nhỏ quấn quýt mỗi khi mẹ đi xa về nhà đã không còn. Thay vào đó, ngôi nhà cấp 4 tồi tàn giờ đây phủ đầy không khí tang tóc, ảm đạm.

Ngồi thần thờ bên thi thể con, chị Yến nghẹn ngào: "Nào ai muốn xa gia đình đi làm đâu, nhưng vì cuộc sống lận đận mình thì phải tha hương cầu thực mới có chút tiền nuôi con.

Tui tính làm vài năm nữa để có vốn về quê trồng rừng hoặc chăn nuôi và quan trọng hơn vẫn được gần con. Nào ngờ chuyến đi trước tết là lần cuối cùng tui được nghe tiếng con trai gọi mẹ" - chị Yến nói như mếu.

Gần đó, vợ chồng anh Trần Văn Hiệp (42 tuổi) và chị Nguyễn Thị Sát (phụ huynh em Trần Tiến Phát) 2 ngày này chẳng thiết ăn, uống đôi mắt lõm sâu vì mất ngủ.

Mỗi khi nhìn chiếc quan tài nhỏ - bên trong là thi thể đứa con bé bỏng, anh Hiệp không khỏi cám cảnh. Theo anh Hiệp, hoàn cảnh gia đình nghèo túng nên 2 vợ chồng anh đã dắt díu nhau vào Sài Gòn làm nghề ve chai.

Riêng 2 đứa con nhỏ, anh Hiệp đành gửi bà nội chăm sóc. “Vợ chồng tui biết rằng mấy đứa nhỏ ở nhà luôn thiệt thòi so với chúng bạn nên tui ra sức làm việc để có thêm thu nhập.

Tưởng rằng mình chăm chỉ kiếm tiền gửi về cho 3 bà cháu để bù đắp phần nào thiệt thòi cho chúng. Nào ngờ, chưa kịp thấy con trưởng thành thì giờ hắn (em Phát) đã mãi mãi ra đi rồi! " - anh Hiệp tâm sự.

Còn tại gia đình em Nguyễn Minh Hoàng (nạn nhân trong vụ đuối nước), bà Ngô Thị Hai đau xót nghẹn ngào trước sự ra đi bất ngờ của con trai.

Mấy ngày nay, bà con hàng xóm thương tình đã chung tay lo hậu sự cho sự ra đi bất ngờ của cậu bé bạc mệnh. Bà Hai nói trong tiếng nấc: "Buổi trưa hôm nớ (trưa 15.4), hắn còn ngồi ăn cơm với vợ chồng tui.

Hắn còn nói đủ thứ về những ước mơ học hành, nào là học đại học, nào là đi làm có tiền nuôi cha mẹ... Thế mà giờ đây mọi thứ đã dang dở cả rồi."

Hàng chục người lặng lẽ đến thắp hương cho Hoàng đều không dấu được sự thương cảm. Nhiều người trong xóm kể lại, Hoàng là một cậu bé hòa đồng, gặp những người lớn, Hoàng đều thưa chào rất lễ phép.

Nhà nghèo, ngoài giờ học, Hoàng thường theo cha mẹ ra đồng chăn trâu. Tuy hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng em luôn đạt danh hiệu khá giỏi trong lớp.

Vụ việc 9 học sinh tử vong tại sông Trà Khúc chưa kịp lắng xuống thì khoảng 18h ngày 16.4, người dân cả nước lại bàng hoàng nhận tin dữ cũng tại Quảng Ngãi.

Theo đó, hai cháu bé là Võ Tùng Lâm (4 tuổi) và Võ Thị Linh Nhi (2 tuổi) - con của anh Võ Thanh Tùng và chị Trần Thị Nga (thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi, bất ngờ chết dưới hầm vệ sinh có nước đang trong giai đoạn thi công tại nhà một người hàng xóm gần đó.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết gia đình anh Tùng và chị Nga có hoàn cảnh khó khăn, lúc em cháu ở nhà, anh Tùng và chị Nga còn đi làm thuê.

Cũng trong ngày 16.4, tại xã Ba Động, huyện Ba Tơ lại tiếp tục xảy ra một vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân được xác định là em Trần Văn Minh (17 tuổi, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa), bị tử vong khi tắm suối ở xã Ba Động.


Chỉ trong 2 ngày, tại Quảng Ngãi đã có 12 em học sinh tử vong do đuối nước. Ảnh: H.L

Chỉ trong 2 ngày, tại Quảng Ngãi đã có 12 em học sinh tử vong do đuối nước. Ảnh: H.L


Khúc sông tử thần đã cướp đi mạng sống của 9 em học sinh có tuổi đời còn rất nhỏ. Ảnh: H.L

Khúc sông "tử thần" đã cướp đi mạng sống của 9 em học sinh có tuổi đời còn rất nhỏ. Ảnh: H.L

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại