11 năm trốn truy nã của người đàn bà đẹp, hát hay

Sơn Tùng |

Trốn truy nã, người đàn bà đẹp, hát hay ngày nào phải sống chui lủi, lang bạt khắp nơi. Ngày con gái lấy chồng bà không thể về chung vui. Ngày mẹ mất bà không thể thắp cho mẹ một nén nhang.

Vốn dĩ là người phụ nữ khá nổi tiếng ở thị trấn Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Thị Hoa (SN 1959) dù đã có hai con nhưng vẫn nguyên nét xinh đẹp thời thiếu nữ.

11 năm trước, người đàn bà này nức tiếng hát hay và nói chuyện rất có duyên. Hoa dường như là hình mẫu của chị em phụ nữ lúc bấy giờ. Không những biết giữ gìn nhan sắc, Hoa còn biết cách ăn mặc đẹp nên cô ta lúc nào cũng là “tâm điểm” giữa đám đông.

Thời ấy, Hoa đang là thủ quỹ tại một công ty xăng dầu ở thị trấn Núi Thành. Cùng với đó, Hoa xuất thân từ một gia đình công chức ở Nghệ An, bản thân đã phục vụ trong quân ngũ từ năm 1977-1981, chồng cũng là quân nhân nên Hoa rất có uy tín với mọi người.

Công việc, gia đình, con cái, những gì Hoa có lúc bấy giờ khiến mọi phụ nữ khác đều phải ghen tỵ, ao ước.

Thời gia đó, nghề nuôi tôm đang thịnh ở thị trấn Núi Thành, nhất là các xã ven biển. Có rất nhiều gia đình phất lên từ nghề này, bởi nếu trúng tiền họ thu về gần cả trăm triệu đồng, một con số không nhỏ lúc bấy giờ.

Thấy nhiều người giàu lên từ nuôi tôm, Hoa cũng khao khát trở thành tỷ phú và nảy sinh ý định nuôi tôm mặc dù bản thân không biết chút gì về kỹ thuật nuôi.

Biết chuyện nhiều người ủng hộ và cũng nhiều người khuyên Hoa cẩn thận, bởi nếu thất bại là trắng tay. Tuy nhiên với cá tính táo bạo, cộng thêm quyết tâm làm giàu cô ta quyết tâm thực hiện ý định này.

Tuy gia đình thuộc dạng "ăn no mặc ấm" nhưng muốn nuôi tôm phải có một nguồn vốn lớn. Thế là Hoa thực hiện chiến dịch huy động vốn bằng cách giở thủ đoạn gian dối.

Hoa nói với mọi người cửa hàng xăng dầu do cô làm việc đang cần tiền để kinh doanh nên mượn tiền khắp nơi.

Hoa tự ý lấy con dấu của cửa hàng đóng vào các giấy vay mượn tiền khiến các chủ nợ rất tin tưởng. Với kịch bản hoàn hảo và danh tiếng của gia đình, Hoa đã vay mượn 24 người và một ngân hàng với số tiền lớn 1 tỷ đồng.

Số tiền vay của mọi người Hoa đầu tư vào nuôi tôm và tiêu xài cá nhân. Tiền xài cá nhân thì không thu được lãi, tiền nuôi tôm cũng thất bại. Hơn 1 tỷ đồng đã ra đi để lại cho người đàn bà đẹp, hát hay một con số không tròn trĩnh.

Cuối năm 2003, sau thời gian cho Hoa mượn tiền nhưng không lấy được cả gốc lẫn lãi, chủ nợ bắt đầu kéo đến nhà Hoa đòi nợ.

Đòi không được có người còn thuê cả giang hồ “dằn mặt”. Có người còn viết tờ rơi bỏ vào nhà bà Hoa hăm dọa nếu không trả sẽ nhận hậu quả khôn lường. Một số chủ nợ chính chắn hơn thì làm đơn gửi Công an.

Thế nhưng, thay vì tìm cách khắc phụ hậu quả và nhận trách nhiệm trước pháp luật thì Hoa lại tìm cách lẩn trốn. Sau khi xác định Hoa rời khỏi địa phương ngày 24/3/2005, cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hoa.

Bỏ trốn khỏi địa phương, người phụ nữ này lên tỉnh Đắk Nông xin làm thuê bằng nghề chăm sóc cà phê, tiêu. Đây là một công việc khá vất vả, nên Hoa phải gồng mình lao động nơi núi đồi heo hắt và tránh tiếp xúc với người lạ.

Được một thời gian ngắn, Hoa rời Đắk Nông đến tỉnh Trà Vinh và xin nấu cơm từ thiện cho một bệnh viện ở địa phương này. Làm việc ở đây được 3 năm, mặc dù công việc rất thuận lời nhưng Hoa đành phải nghỉ để tránh phát hiện của cơ quan chức năng.

Rời Trà Vinh, Hoa lên ngược TP. Hồ Chí Minh và lang thang khắp nơi bán vé số kiếm sống. 1 năm sau Hoa xuống Bình Dương làm nghề tách vỏ hạt điều...

Cứ như vậy suốt 11 năm Hoa sống chui lủi, lang bạt khắp nơi. Từ người đàn bà đẹp có nhà cao cửa rộng, chồng hiền con ngoan, Hoa trở thành người phụ nữ lam lũ, vất vả, sống nay đây mai đó và lúc nào cũng cô đơn, trống vắng, lo sợ.

Ngay cả ngày con gái kết hôn, Hoa cũng không dám về bởi sợ chủ nợ và Công an phát hiện chân tướng của mình.

Một trinh sát kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện rất xót xa. Ngày mẹ Hoa sắp qua đời, bà bảo các con tìm Hoa về cho bà gặp mặt. Lúc này Hoa như “chim trời cá nước” nên không ai tìm được.

Nhiều người còn nghĩ Hoa đã bị xã hội đen thủ tiêu bởi số nợ mất khả năng chi trả. Trước khi nhắm mắt người mẹ cứ mãi gọi tên người con gái bà yêu thương nhất.

Đến 5/2016, các trinh sát đã tìm ra manh mối của Hoa ở Bình Dương và dùng mọi biện pháp nghiệp vụ vận động Hoa ra đầu thú. Một trinh sát cho biết, việc Hoa ra đầu thú là một nỗ lực lớn của gia đình. Ngày 5/6/2016, Hoa đã trở về Quảng Nam trình diện.

Người phụ nữ đẹp năm nào vẫn giữ dáng vẻ tươm tất gọn gàng, ăn nói dịu dàng, duyên dáng. Tuy nhiên trên gương mặt của bà đã hằn nhiều nếp nhăn.

Hoa tâm sự, vì sĩ diện không muốn bị Công an bắt, không muốn bị chủ nợ đánh đập, trong khi không có tiền để khắc phục hậu quả nên Hoa bỏ trốn, hòng mong mọi việc sẽ vào quên lãng. 11 năm qua, bà ta sống trong đau khổ dằn vặt và hối hận cho hành vi của mình...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại